Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 8)


 CÂU HỎI LÀ BÀI HỌC HAY (b8).
Nov 28, 2009 1:49 AMFriend & Family
Câu 1.
Đàn ông thường lo việc ngoài đường. Đàn bà thường lo việc trong nhà.
Gìn giữ cho trong ấm ngoài êm.
Trong ngoài là bộ sao nào.
Câu 2.
Cung Thân :
A.      Thuộc quẻ Khôn, âm kim, màu vàng
B.      Thuộc quẻ Đoài, dương kim. màu trắng.
C.      Thuộc quẻ Khôn, dương kim, màu trắng.
D.     Tất cả đều sai.
Câu 3.
A. TỬ VI + KHOA QUYỀN LỘC + KỴ HÌNH
B. TỬ VI  + KHOA QUYỀN LỘC + KY
C. TỬ VI + KHOA QUYỀN LỘC + KHÔNG KIẾP
D. TỬ VI + KHOA QUYỀN LỘC + HÌNH
E. TỬ VI + KHOA QUYỀN LỘC + HÌNH + LỘC TỒN hội họp
F. TỬ VI + KHOA QUYỀN LỘC + LỘC TỒN hội họp
Bạn chọn trường hợp xấu nhất và trường hợp tốt nhất.
Câu 4.
Xóa bỏ tà đạo... như ví dụ: xóa bỏ tà đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư (báo Công An DN)
Tư liệu này chẳng có giá trị gì, xóa bỏ đi cho nhẹ ổ cứng.
Xóa bỏ trong tôi một bóng hình....
Vậy xóa bỏ đi là bộ sao nào. Một Chính tinh và một bàng tinh.
Khi biết xóa bỏ rồi ta mới tìm hiểu thêm bị hay được quyền xóa bỏ.
Câu 5.
“Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi...”
“Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời. Từng chiếc lá cuốn...”
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”... Nguyễn Du.
Bỗng dưng mà... buồn. Là trạng thái tâm lý tự nhiên dù cho quanh ta cảnh tượng có vui, ta cũng thấy phát sinh nỗi buồn, cảm giác vô vị lạc lõng. Và chắc là bạn từng trải qua cảm giác ấy.
Đây là một bộ sao. Gồm 2 bàng tinh. Gợi ý là phát sinh nỗi buồn.
Câu 6.
TAI, HỌA, HOẠN, NẠN, ÁCH, TẬT. Sáu chữ kinh hoàng
Sao THIÊN KHÔNG chiếm mấy chữ trong 6 chữ trên. Hay nói cách khác sao THIÊN KHÔNG giá trị như chữ nào.
Câu 7.
Thiệp hồng anh sẽ viết tên em.
...Và tên 2 đứa có anh và em viết chung trong thiệp hồng (ca từ của một bài hát.)
Và thiệp hồng là bộ sao nào. Bộ Bàng tinh có 2 sao.
Câu 8.
Bài trừ cách.
Bài trừ nạn mê tín dị đoan. Bài trừ tệ nạn xã hội. Bài trừ tệ tham nhũng...
Đó là bộ 2 bàng tinh nào. Bộ ấy có 2 sao
Câu 9.
Anh phải nói cho rõ ràng. Không còn hay không có. Không có là chưa bao giờ có. Không còn là trước có nay mất rồi. Thì đã nói là không còn mà... (không còn yêu em nữa, không còn địa vị nữa, không còn vì mất, (đoạt, cướp...)
Bạn cho 2 bàng tinh mô tả trường hợp không còn.
Câu 10.
Dư Luận.
Bác Đình ơi! Họ “đồn là”  ngày tận thế, sắp có chiến tranh thứ 3... Mỗi lần nghe từ “đồn là”, em của bác ôm bụng cười ngất. Cho nên cánh báo chí thường viết là đồn thổi. Nếu hiểu đúng từ đồn thổi trong đó có đồn và có thêm thổi phồng nữa.
Nhưng ở đây chỉ hỏi Dư luận là sao gì. Từ dư luận mới có tin đồn, mới ra đồn thổi.
Câu may mắn:
Bác Bửu Đình gọi thân mẫu của mình là:
A.      Mẹ
B.      Bu
C.      Mợ
D.     Mạ
E.      U
F.      
Cảnh báo: Do bác viết trên blog, phải dùng một từ chung chung, có tính thông dụng cho cả 3 miền đất nước đều biết.  Bạn đừng căn cứ vào đâu đó có cum từ “mẹ của bác” mà lầm. Có cảnh báo đàng hoàng nhé.
Đáp án bài này lúc Oh ngày ngày 30 tháng 11
ĐÁP ÁN (b8).
Quân tiên phong lần này là Neptunelt,
Câu 1.
Đàn ông thường lo việc ngoài đường. Đàn bà thường lo việc trong nhà.
Trong ngoài là bộ sao nào.
Là TUẦN TRIỆT . TUẦN  chỉ phía bên trong, TRIỆT chỉ phía bên ngoài. Từ đó ta đoán nhiều chi tiết liên quan đến trong ngoài rất thú vị, Như, tôi gặp khó khăn từ phía bên trong, chứ bên ngoài tôi chẳng ngại. Trong đó có thể trong gia đình, trong thân thể, trong nội bộ...
Người đoán đúng câu này là Neptunelt
Câu 2.
Cung Thân :
Thuộc quẻ Khôn, dương kim, màu trắng.
Phương vị là Tây Nam. Điều này giúp ta luận đoán các chi tiết di chuyển, xoay mặt về hướng ấy lợi hay hại. Tùy thuộc phương vị của ta tốt hay xấu. Vậy thì trong TỬ VI có địa lý học, bạn không cần tìm kiếm đâu xa.
Người đoán đúng câu này là Neptunelt
Câu 3.
A. TỬ VI + KHOA QUYỀN LỘC + KỴ HÌNH
B. TỬ VI  + KHOA QUYỀN LỘC + KY
C. TỬ VI + KHOA QUYỀN LỘC + KHÔNG KIẾP
D. TỬ VI + KHOA QUYỀN LỘC + HÌNH
E. TỬ VI + KHOA QUYỀN LỘC + HÌNH + LỘC TỒN hội họp
F. TỬ VI + KHOA QUYỀN LỘC + LỘC TỒN hội họp
Bạn chọn trường hợp xấu nhất và trường hợp tốt nhất.
A thì dễ ở tù. C thì dễ chết, hoặc không thành, họa lớn. Nên A, C đều đúng, vì còn tùy quan niệm mỗi người. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Còn hơn là le lói suốt canh thâu.
E. là tốt nhất. Mới học Hình Quyền, Đinh Hình... tức thì mà không dám áp dụng, đi với LỘC TỒN có bộ Tướng Ấn rất là đẹp. Cho nên có bạn bị nửa điểm trong câu này.
Trong C có bộ Khoa KHÔNG KIẾP chủ tai họa lớn. Có bộ VI KHÔNG KIẾP gánh lấy tai họa. Ví dụ một công dân bình thường làm sao gây thiệt hại cho nhà nước hằng trăm tỷ đồng, cũng không thể ký các văn kiện di họa cho cả nước. Quyền càng to họa càng lớn. Các trường hợp này đều có Khoa Quyền (Quyền lớn) đi với tai họa thì họa càng lớn. Nhưng chưa chắc đã là quyền to còn tùy đại hạn nào đó hạnh thông để đưa lên quyền to chức trọng.
Người đoán đúng câu này là Neptunelt
Câu 4.
Xóa bỏ tà đạo... như ví dụ: xóa bỏ tà đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư (báo Công An DN).
Đó là cách TRIỆT PHÁ các cụm từ tương đương là Triệt phá, trừ bỏ, xóa bỏ, bôi xóa... từ đó biết chọn con đường đúng để theo nhưng quan trọng vẫn là được xóa bỏ hay bị xóa bỏ.
Người đoán đúng câu này là Neptunelt
Câu 5.
“Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi...”
Gợi ý là phát sinh nỗi buồn. Là VIỆT TANG. Việt chủ phát sinh Tang Môn chủ buồn, buồn đến phát khóc là có THIÊN KHỐC. Có bạn chọn Việt Khốc là sai, thái quá. Đào và Tang là không bao giờ gặp nhau.
Nhưng khi chấm bài, gặp không ít trường hợp rắc rối là lá xinh với những câu vòng vèo nếu thừa nhận thì được 8,5 điểm ở vào vị thứ cao. Bác đã mượn các ca từ để diễn tả nỗi buồn tự nhiên mà đến, không đâu vào đâu cả. Nguyên văn của bác là bỗng dưng mà buồn.
Người đoán đúng câu này là Neptunelt
Câu 6.
TAI, HỌA, HOẠN, NẠN, ÁCH, TẬT. Sáu chữ kinh hoàng
Sao THIÊN KHÔNG chiếm mấy chữ trong 6 chữ trên. Hay nói cách khác sao THIÊN KHÔNG giá trị như chữ nào.
Chữ Ách, Tật là của cung Tật Ách. Ách là chuyện không phải của mình nhưng liên quan, liên đới chịu trách nhiệm như bố mẹ đau ốm, anh em xung đột... mình phải quàng vào. Những biến động thời cuộc mình lại hứng chịu. Cho nên hạn cung Tật Ách không Bệnh cũng Ách.
Nó chỉ một chữ duy nhất là TAI mà thôi. Như tai trời ách nước, thiên tai, tai bay vạ gió... chủ sự không ngờ. Những biến động đâu đâu vàng lên, vàng xuống... còn mình thì vàng con mắt. Chỉ một chữ TAI thôi là choáng váng. Mỗi chữ là đại diện cho một hung thần. Ông THIÊN KHÔNG do tính không ngờ nên khó lường nhất.
Chữ Nạn là của tên ĐỊA KIẾP không nên tranh giành của nó mà sanh chuyện. Cũng không nên chụp mũ bậy bạ. Các chữ còn lại là “hãy chờ đấy”.
Người đoán đúng đầu tiên câu này là
Câu 7.
Thiệp hồng anh sẽ viết tên em. Là Tấu Thư Hồng Loan thấy bộ sao này là thấy hỉ sự của mình, của con cháu bè bạn... là tốn tiền vì nó luôn luôn có Hao hội họp.
Người đoán đúng câu này là Neptunelt
Đào Hoa TẤU THƯ tạo ra thiệp, thư tín nếu có HỒNG LOAN tính chất hỉ sự rất mạnh, vì chính mình là người viết thiệp, gởi thiệp tức hôn sự của ta. Bộ sao này lưu động đóng tại phối cung là năm, tháng dễ có hỉ sự nhất.
Câu 8.
Bài trừ cách.
Bài trừ nạn mê tín dị đoan. Bài trừ tệ nạn xã hội. Bài trừ tệ tham nhũng...
Là BÁC SỸ TRIỆT. Sao BÁC SỸ chủ bài xích, bài bác kết hợp với hiểu biết của TRIỆT giúp bài trừ. Nhưng nếu bị KỴ chính mình bị ai đó bài trừ. Giá trị gần bằng bộ TRIỆT PHÁ.
Người đoán đúng câu này là Neptunelt
Trước mặt BÁC SỸ luôn luôn có PHI LIÊM xung, sao này thường gây ra những chuyện phi pháp, trái đạo đức, gây chia rẽ, phân biệt... tùy mức độ bao giờ cũng vậy trong luận đoán. Vì thế BÁC SỸ kẻ hiểu biết rộng cho là chuyện ấy, việc ấy là xấu, là trái... nó không làm... cờ bạc là xấu hợp thức hóa đoạt tiền người khác, ma túy chẳng tích sự gì, lại tốn tiền... ta bài xích là không dính vào việc đó, mức độ cao hơn là bài trừ. Khác với CỰ MÔN ông vua thứ ba này ưa nổi, ưa phản đối sợ mọi người trên đời quên sự hiện diện của mình, chính những phản đối vô bổ làm CỰ MÔN dễ bị cách ly. Ví dụ sinh động trong một lễ cưới, bác đã tuyên bố. Tại đây chỉ có 2 chủ hôn được quyền phát biểu mà thôi, các vị cao tuổi được quyền ngồi vì lý do sức khỏe... Trước đó trong lễ trình giờ bác đã nói với chủ hôn bên kia rằng, nhiệm vụ chủ hôn là hoàn thành tốt đẹp lễ cưới, tại đây tôi không thắc mắc điều gì đâu, an tâm đi. Thế nhưng trong lúc trình bày lễ vật lên bàn thiếu mất một miếng cau... từ sau lưng có tiếng nói của ông cậu... “Dăm ba miếng trầu là đầu câu chuyện, tại đây chỉ có 4 miếng là tại sao?”. Cả họ nhà trai xôn xao vì một miếng trầu, rơi rớt đâu đó. “Người được quyền thắc mắc là chủ hôn, là cháu chứ không phải là cậu”, hình như có ai đó kéo ông về phía đằng sau., còn nghe tiếng vớt vác... “không nói họ cho mình dại...”
ông cậu này có một chi tiết thú vị là vừa là bên nội, vừa là bên ngoại, vì ông ấy là người Tôn Thất. Bác hăm: “Cậu coi chừng cháu truy gia phả, cậu phải gọi cháu bằng chú đấy”
Câu 9.
Bạn cho 2 bàng tinh mô tả trường hợp không còn.
LỘC TỒN ngộ THIÊN KHÔNG. LỘC TỒN chủ còn THIÊN KHÔNG chủ Không. Như thế là không còn gì cả. Một phá cách quan trọng của LỘC TỒN. Sao Lộc Tồn có thể cầm cự với CỰ MÔN và PHÁ QUÂN nhưng chào thua trước THIÊN KHÔNG. Là kho rỗng, là con số không.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng.
Câu 10.
Dư Luận. Là sao HỒNG LOAN. Dư luận có thể là tốt là xấu. Từ dư luận ta có cơ sở để đoán tiếp tin đồn, đồn thổi. Nếu hỏi đồn thổi quá khó. Bây giờ bạn có thể đoán được rồi đó.
Hồng Loan ngộ Kỵ là bị dư luận chê bai.
Tuy nhiên có bạn hiểu lầm là Đào Hoa. Ví dụ: Cái gì họ bàn tán xôn xao vậy. Họ bàn tán bác Bửu Đình gọi mẹ bằng Bu, có người bàn là Mạ... Có người cho rằng bác ấy là người hoàng tộc có cách gọi đặc biệt. Vô tình tạo ra luồn dư luận lan truyền ra theo ý mình muốn. HỒNG LOAN có nghĩa là loan báo lớn, quảng cáo, tiếp thị... là Hồng Loan. Còn ĐÀO HOA chủ sự ồn ào (cơ bản thiên về vui) như cưới, hỏi, ẩu đả, tai nạn, ca hát.... Hai sao này thường hay hội họp với nhau, vai trò khác nhau nhưng gần gủi dễ ngộ nhận. Việc hiểu đúng vai trò các ngôi sao mới có thể luận đoán đúng.
Người đoán đúng câu này là Neptunelt
Câu may mắn:
Bác Bửu Đình gọi thân mẫu của mình là: Bu.
Số là, thuở ấy thân phụ làm quan tại Tống Sơn, Thanh Hóa của quê cha đất tổ. Anh và chị sanh ra tại đó, theo dân địa phương gọi mẹ bằng Bu, sau này về Huế sinh ra bác, thì cũng cứ thế mà gọi. Bạn bè của anh chị em của bác cũng cứ thế mà gọi, cả bên vợ bác cũng theo đó mà gọi. “Bu có khỏe không hỡi Đình”, nghe bạn bè hỏi như vậy rất là thân thương. Dân địa phương Huế và Thừa Thiên gọi mẹ bằng mạ. Có thế mới đố chứ.
May mắn là yếu tố rất quan trọng cho bói toán. Có những trường hợp  suy luận phức tạp đoán mò lại đúng, gọi là “ông ứng” từ này cụ Đông Nam Á hay dùng. Cụ thật thà khai báo tui ứng tui nói đều trúng, tui giải thích không được. Thế đấy. May Mắn là yếu tố quan trọng. Tất cả các bạn suy luận, thông minh đều... trật lất. Chằm chày may rủi có khi lại trúng. Ở Huế trẻ con thường hay chơi đoán mò. Đọc câu Chằm Chày May Rủi Bửa Củi Nấu Ăn. Chữ Ăn trúng vào chữ Bu đấy. Khà khà...
Vinh danh những người đạt điểm cao nhất  theo thứ tự thời gian: là vyofle 8,5 điểm ( 0.5 câu 3, 0 điểm câu 6) Neptunelt và Thiên đồng cùng 8 điểm. Nếu thừa nhận Lá xinh đúng câu 5 thì lá xinh 8.5 điểm (câu 3 0.5 điểm, 0 điểm câu 6) câu 5 cho 0.5 điểm thì chỉ có 8 điểm mà thôi.
Lần này có 2 câu không ai trả lời đúng. Đánh giá chung hài lòng về trình độ các bạn.



Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

EM HIỀN NHƯ MA SOEUR

emhiennhu - Upanh.com
Em Hiền Như Ma soeur
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa?
Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài
Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha..

Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng..
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Đưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa...

Em hiền như ma-soeur, vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta bệnh hoạn, em yêu này em yêu..
Ta nhờ em ru ta, hãy ru tên vô đạo,
Hãy ru tên khờ khạo, em yêu này em yêu...

Đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già
Đưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ
ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa?

Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa
Như ưu tình đã xa, thấm linh hồn em yêu


Em hiền như ma soeur.
Trên là nguyên văn ca từ nhạc do Phạm Duy soạn lại. Bài thơ nguyên văn của Nguyễn Tất Nhiên tại trang này
Ma soeur là danh xưng trong Thiên chúa giáo với nghĩa “chị tôi” dùng để gọi các nữ tu. Bài thơ viết theo dạng ngũ ngôn tứ tuyệt nhưng với nhiều đoạn.

ĐƯA EM VỀ DƯỚI MƯA
Để dồi dào ý tứ theo nhu cầu Tử Vi, người viết mượn ý của Nguyễn Tất Nhiên
Đưa em về dưới mưa
Ước chi con đường dài.
Mong sao trời cứ mưa.
Để anh mãi đón đưa.
Mong hay ước đều là sao THAM LANG. THAM LANG tốt là mong muốn làm điều tốt đẹp nhưng mấy ai có được THAM LANG tốt.
Tay ta từng ngón tay
Vuốt tóc em run rẩy.
Em ơi! giờ cách xa.
Xa cách ngoài  tầm tay.
Tay  là THIÊN MÃ. THIÊN PHỦ chủ vuốt ve. Vuốt ve bằng tay.
Xa cách là CỰ MÔN nhưng trước khi xa cách, 2 người thường gần nhau, sờ mó được nhau, cùng chung 1 lối. Có thế mới thấm thía CỰ MÔN là xa cách. Có gần rồi mới có xa.
Anh là người lắm tội
Mang kiếp sống hoang đàng.
Chưa bao giờ sám hối
Để em khỏi bẽ bàng.
Có tội nên mới cô đơn, cô độc không ai gần gũi. Cho nên CÔ QUẢ còn chủ có tội. KIẾP sống hoang đàng. Kiếp tức sao ĐỊA KIẾP. Mỗi người đều mang cái NGHIỆP vào Mệnh, tức là các chính tinh. Kiếp hoang đàng là sướng nhất rong chơi 4 mùa. Gia đình không lo, cha mẹ không nghĩ đến, mồ mả, kỵ giỗ không hề hay. Cái Nghiệp đã khó gỡ ra, cái Kiếp lại càng không thể gỡ. Nhưng dẫu sao cái kiếp hoang đàng là sướng, kiếp trâu ngựa, nô lệ mới cực.
Hôm nay về chốn xưa
Nhớ nhung thương chi lạ.
Em ơi! trời đang mưa.
Nhớ thương về ngày xưa.
Về nơi chốn cũ là cách Khôi Phục tất nhiên có ĐÀO hay HÀ. Từ vị trí PHỤC BINH thường thấy bộ ẤN TƯỚNG. Hình thành bộ sao thấy lại cảnh quang cũ, gợi nhớ, cơn mưa lại đến, ấn tượng càng mạnh mẽ thêm.
Em hiền như búp bê.
Nói năng chi cũng ừ.
Trái tim anh mệt mỏi,
Với cuộc tình đam mê.
Nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hiền, nhóm PHỦ TƯỚNG dễ thương. Nhóm TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM kín đáo, kín cổng cao tường, nhóm SÁT PHÁ THAM gắn bó, quân tử... Nhưng thực tế va chạm (coi lá số ) mới biết.
Bây giờ em xa ta,
Ta xót thương kêu gào.
Sao em ta khờ khạo
Hay là ta  u mê.
Xa nhau là CỰ MÔN, xót thương kêu gào là sao HAO. Tức cách CỰ HAO, cách này hay hơn cách CỰ LỘC, vì bộ sao này chủ tồn tại sự xa cách. Dễ hiểu 2 đứa vẫn xa nhau. Sao DIÊU giá trị như u mê, 1 trong tam Ám.
Hôm nay trời đổ mưa
Nhớ thương em chi lạ.
Em đâu còn như xưa
Để anh được đón đưa.
Thời gian làm thay đổi, cái đó ai cũng biết. Trên TỬ VI cũng vậy, sô mệnh trôi theo chiều thuân hay ngược. Với 2 chu kỳ dài như kim chỉ giờ là đại hạn, và ngắn như kim chỉ phút là tiểu hạn. Cho nên, phút thứ 30 lúc o giờ khác với phút thứ 30 lúc 1 giờ. Cũng như năm Quí Tị bây giờ khác với Quí Tị 60 về sau, vì 2 gốc đại hạn khác nhau.
Ví dụ Quí Tị năm này gốc đại hạn tại lưu LỘC TỒN, chủ chữ tồn. 60 năm sau chắc chắn gặp tại chữ tan PHI LIÊM.
Đưa em về dưới mưa.
Hỡi búp bê bé nhỏ.
Nay linh hồn anh đưa,
Theo em về chốn xưa.
Câu này mô tả muốn đưa ai đó về dưới mưa. Giờ Nguyễn Tất Nhiên chỉ có linh hồn đi theo mà thôi. Nói đến linh hồn là nói đến LINH TINH. Thi sĩ tự chọn cho mình con số cuối 1972-1992.
Vai em tròn dưới mưa,
TẤT NHIÊN em đang lạnh.
Nhưng DUYÊN tình năm xưa
Theo NGỌ về lối xưa.
Đưa người đi, nếu đưa bằng lời nói hay qua thư tín. Anh đi xa, không có dịp đưa tiển chúc anh lên đường gặp nhiều may mắn nhé. Có nghĩa là đưa bằng lời nói. Thuộc cách TUẾ ĐÀ dùng lời đưa tiển. Nhưng nếu hiểu theo ca từ “Đưa em về dưới mưa” tức là đi theo, lẻo đẻo đi theo sau. Như.
“Còn duyên kẻ đón người đưa.
Hết duyên đi sớm về trưa một mình”.
Đi theo đưa ai là cách ĐÀ MÃ. Tác giả tuổi Nhâm Thìn có bộ Đà MÃ hội họp tại Dần Ngọ Tuất. Có lẽ tác giả có bộ sao này ở Mệnh, hoặc đại hạn thứ 2 gặp bộ sao này. Hết đưa Duyên lại đưa Ngọ.  Theo tài liệu trang Wiki thi sĩ làm thơ tình năm 14 tuổi. Em hiền như ma soeur là cô Duyên.
Bộ ĐÀ MÃ có trong các tuổi, trừ các tuổi Giáp, Ất, Canh, Tân không có bộ sao này. Nhưng đừng lo không bao giờ đưa ai, vì ngoài các năm cố định ta còn có các năm lưu động. Từ bộ ĐÀ MÃ ta luôn luôn có ĐIẾU KHÁCH, đã đưa là luôn luôn đưa khách. Như đưa dâu, đưa người yêu, đón đưa cha mẹ, con cái... cho đến đưa đám ma. Nguyên tắc là đưa xong là đi về, còn kẻ ra đi là KÌNH MÃ, vì nó mang ý là kẻ trên ngựa, Đà Mã mang ý dưới ngựa.
“ Người lên ngựa kẻ chia bào.
 Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san
Người về chiếc bóng năm canh.
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi”...
Nguyễn Du mô tả rất rõ ràng cách Kình Mã và Đà Mã.
Nguyễn Tất Nhiên mô tả ĐÀ MÃ đi với bộ ÂM DƯƠNG đón đưa người yêu đi học. Có vẻ như là không thành công mấy, nay đón người này mai đón người khác.
Bộ ĐÀ MÃ nên nằm nơi cung Phu Thê là hay nhất. Vì mình chỉ đưa đón 1 người mà thôi, người đó là phối ngẫu.
Nếu Mệnh có KÌNH bao giờ Phối cung cũng có ĐÀ. Mệnh chủ đón phối cung chủ đưa là hợp lý. Hoặc Mệnh có Đà hội họp, Phối cung có Kình cũng hợp lý. Nhưng đáng nói bộ KÌNH ĐÀ là bộ sao bất hợp với nhiều chính tinh, bản thân bộ KÌNH ĐÀ lại kị gặp sát tinh và Kỵ Hình tinh. Cho nên có bộ ĐÀ MÃ yên vui làm con ngựa thồ phối cung cũng không phải là dễ.

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 7)

bai7 - Upanh.com

Nov 25, 2009 10:28 PMFriend & Family
 Câu hỏi 1
Nửa chừng xuân thoắt gảy cành thiên hương. của Nguyễn Du
Nửa đêm, nửa đời  hương phấn....
Đêm nay có một nửa trăng thôi. Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi... của Hàn Mặc Tử
Vậy thì một nửa thôi. Là sao nào?
(Nếu bạn hỏi bác Đình rằng: cung an Thân có một nửa thôi tốt hay là xấu, tội cho bác phải quanh co trả lời.)
Câu hỏi 2
Hò ơi!.........ơi!
Mẹ thương con ra cầu Ái Tử
Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu...
Trông ở đây là sao gì trong TỬ VI? Gợi ý không phải là chính tinh.
Câu hỏi 3
Một thương tóc bỏ đuôi gà.
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Có duyên chưa kìa là sao nào sau đây.
Chòm THÁI TUẾ là THÁI TUẾ, TANG MÔN, QUAN PHÙ LONG TRÌ, HƯ PHÁ, BẠCH HỔ và ĐỊA KHÁCH.
Và các sao khác không phải chòm THÁI TUẾ được xếp vào nhóm ấy. Là:
ĐÀO HOA, HỒNG LOAN, THIÊN HỈ, CÔ THẦN, QUẢ TÚ, KIẾP SÁT. PHƯỢNG CÁC. HOA CÁI.
Câu hỏi 4
Sống lại trong tôi một cuộc tình. Hoặc Sống lại trong tôi một thuở nào... Sống lại trong tôi một bóng hình...
Cho biết... Sống lại là một bộ sao gồm có 2 sao thuộc bàng tinh. Nhắc bạn nhớ Sống đây không phải là sống chết của sao TỬ VI. Để rõ hơn, viết tặng ngay câu thơ.
Sống lại trong tôi một thuở nào.
Chiến bào ướt thắm, nắng cháy da
Đêm đông giá lạnh nằm trên võng.
Thầm tiếc than ôi! một mái nhà.
Câu hỏi 5.
So với
Ồ con chó nó sống  lại rồi cứ tưởng nó chết.
Coi thử lễ phục sinh năm này ngày thứ mấy.
Sống lại với nghĩa phục sinh là bộ sao nào. Bạn cho một chính tinh một bàng tinh.
Câu hỏi 6. Người nào việc nấy.
A.      Nhờ thầy xem tướng tôi tốt hay xấu?
B.      Ông bác sỹ theo dõi bênh nhân vừa mới nhập viện
C.      Người bảo vệ canh gác lối ra vào.
D.     Tôi: Buồn trông con nhện giăng tơ. Nhện ơi! nhện hỡi nhện chờ mối ai?
Trên là 4 đối tượng. Ta lại có 4 chính tinh. Theo thứ tự.1. THÁI DƯƠNG 2. THẤT SÁT 3. THIÊN TƯỚNG. 4 LIÊM TRINH.
 Ví dụ bạn chọn: A1, b2, c3, d4.
Câu hỏi 7.
Mai sau dù ở nơi đâu.
Những gì bạn học khắc sâu vào lòng.
Không hỏi “lòng” thế mới dễ ghét. Hỏi khắc sâu là sao gì. Thuộc bàng tinh.
Câu 8.
Tiểu nhị ơi! Cho tiểu đồng của mỗ một cái bánh bao, nó ăn ít lắm kìa.
Vậy thì các từ tô màu gợi nhớ đến ngoi sao nào?
Câu 9.
Phế Lập. Ta thường nghe “phế trưởng lập thứ”, hay phế ông này lập ông kia.
Vậy thì các từ trên là sao nào. Nó thuộc bàng tinh mà ghê gớm thế. Bộ sao ấy là bộ nào?
Câu 10.
Tiếng chuông Linh Mụ. Hồi chuông cảnh báo. Tiếng chuông báo tử.
Chuông, cái chuông, chứ không hỏi tiếng chuông. Bàng tinh nào?
Câu may mắn: Đố bạn có bao nhiêu người được điểm 10? Đó may mắn do chúng ta, Đồng Lương hay Đồng Kiếp đây. Riêng bác đoán (tự đố tự đoán, thế mới tức cười) nhiều bạn đoán đúng câu này.
Đáp án bài này lúc Oh ngày ngày 28 tháng 11. Vì lúc 21h bác thường bận việc riêng, và giờ này gởi bài hay trở ngại. Chưa kể các bạn lại tranh nhau gởi đáp án, gây lỗi.
Đáp Án bài 7.
Người đầu tiên trả lời là knto2000.
Câu hỏi 1
Người  đầu tiên đoán đúng câu này là knto2000
Đó là sao Triệt. Chỉ một nửa thôi sao với Tuần chủ trọn ven. Cũng có thể dễ lầm với sao VŨ KHÚC chỉ một khúc thôi, một đoạn thôi. Cây kiếm gảy không thể gọi là đoản kiếm. Đa phần đoán đúng câu này.
Câu hỏi 2
Người  đầu tiên đoán đúng câu này là toikhonglaaica.
Trông ở đây là sao gì trong TỬ VI? Gợi ý không phải là chính tinh.
Đây là trông đợi, trông chờ, trông ngóng. Không có gì đảm bảo là phải đứng hay ngồi, cảm giác ngóng trông mà thôi. Cho nên trả lời sao LỰC SỸ là đúng nhất.
Câu hỏi 3
Người  đầu tiên đoán đúng chính xác câu này là gquynh81
Đúng nhất là Thiên Hỉ nhưng một số bạn cộng thêm HỒNG LOAN cũng cho là đúng. HỒNG LOAN la to làm sao có duyên nổi (dĩ nhiên cũng có cấp độ). Có câu “THIÊN HỈ thủ MỆNH miệng cười có duyên”. Còn cho là cười có lúm đồng tiền, hạt gạo...
Nhiều bạn chơi ăn gian viết nhiều sao sao quá.
Câu hỏi 4
Người  đầu tiên đoán đúng câu này là vyofle.
Sống lại ở đây là hồi tưởng. Nhiều bạn nghĩ đúng là hồi tưởng. Tưởng nhớ đến ai đó là sao LỘC TỒN vì sao này luôn luôn có Quốc Ấn tam hợp. Đây là lợi thế của người có sao LỘC TỒN  tại MỆNH hay tưởng nhớ đến người và được người tưởng nhớ đến mình. Nhưng hồi tưởng là nhớ về câu chuyện cũ, là Thiên KHÔI chủ cũ. Vậy là cách Khôi Lộc (cái kho của quý) khi nhìn kỷ vật ta thường hồi tưởng, cái này mua, cho, ai đó tặng... Nghe, thấy cái gì đó gợi nhớ hồi tưởng lại, cơn gió lạnh thoáng qua nhớ những ngày giá lạnh bên Âu châu...
Nhưng nếu chọn KHÔI PHỤC cũng được cho là đúng. Vì PHỤC BINH dễ thấy Quốc Ấn hội họp. Nó chủ quay về chốn cũ, phục hồi lại cái cũ... cho nên cũng có hồi tưởng lại ở trong.
Nếu chọn LỘC TỒN QUỐC ẤN không có KHÔI vẫn đúng.
Câu hỏi 5.
Người  đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel.
TỬ VI chủ sự sống và cái chết. PHỤC BINH chủ lập lại lần nữa như chữ tái, trong thực tế rất cần có thêm KHÔI VIỆT  để đóan chi tiết này mới chắc ăn..
Câu hỏi 6. Người nào việc nấy.
Người  đầu tiên đoán đúng câu này là knto2000. Chỉ có 4 người đoán đúng câu này.
Tức A3, B4, C2, D1.
Ông Thầy coi Tướng chỉ cần ngôi sao THIÊN TƯỚNG để ông xem xét.
Ông Bác sỹ phải theo dõi (y như gián điệp... còn tiếp cận bệnh nhân lấy nhiệt độ, còn giả đò hỏi thăm xem có tỉnh táo không) cho nên rất cần sao LIÊM TRINH ( mới nghe thôi đà biết bịnh, vì giọng bạn khàn khàn...)
Ông Bảo vệ cần THẤT SÁT để làm uy mà thôi.
Ông THÁI DƯƠNG chỉ giương mắt ngó cảnh đời (có CỰ MÔN ông mới phản đối). Do mọi việc bày ra trước mắt thì thấy vậy thôi. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Can thiệp hay không là các ông THIÊN TƯỚNG và THẤT SÁT
Câu hỏi 7.
Người  đầu tiên đoán đúng câu này là toikhonglaaica.
Đó là sao LƯU HÀ . Đi với Quốc Ấn còn khắc sâu hơn nữa, QA chỉ ấn tượng mà thôi, nói chung rất dễ lầm, đi với HÌNH, HỒNG bị thương, bị sẹo do LƯU HÀ. Bạn thấy đó Ấn tượng khắc sâu trong lòng tôi là Ấn Hà. Bạn có thấy việc ấy gây ấn tượng không? Ờ cũng có đấy.
Câu 8.
Người  đầu tiên đoán đúng câu này là knto2000.
Đây là câu an ủi nên ai cũng đoán đúng.
Câu 9.
Người  đầu tiên đoán đúng câu này là knto2000.
Trừ đi, dẹp đi là TRIỆT. Tôn trọng, xem làm trọng là TUẦN nhân vật trung tâm. Từ đó 2 chữ phế lập là đây. Tham Phá hợp với bộ sao này có nghĩa là người được triệt để tôn trọng. Bạn dễ lầm với Kình Đà, Kình nâng lên Đà hạ xuống. Bộ sao này khi tốt được sự nâng đỡ như chúng ta thường nói. Uy lực của Kình Đà làm sao bằng TUẦN TRIỆT khi bộ này cùng lúc đứng giữa 2 cung. Vai vế của Kình Đà là. Trưởng là Kình, Thứ là Đà.
Câu 10.
Người  đầu tiên đoán đúng câu này là toikhonglaaica.
Linh tinh là lịnh lạc người ta thường dùng tiếng chuông để sai khiến. Chữ Linh còn nghĩa là cái chuông. Khi bạn dùng điện thoại vô tình bạn sai khiến người khác. Vua chúa ngày xưa để cái khánh ngọc trên bàn, ưa sai khiến thì gõ vài cái. Vậy thì cái điện thoại, cái chuông điện có liên quan đến sao Linh Tinh.
Câu may mắn:
Không ai đoán đúng câu này cả.
Thật là buồn cười. Chính bác cũng đoán mò lầm. Bác cứ ngỡ các bạn chọn không ai có điểm 10 cả. Đánh giá là khó nhưng rất chủ quan cho rằng có điểm 10.
Do đêm quá khuya bác vẫn chưa chọn được ai là điểm cao nhất. Đa phần 6,7 điểm nhiều lắm
NỘI DUNG MỘT SỐ COMMENTS:
Một số nội dung ẩn được công khai mở ra. Nhiều người rất tò mò các comment ẩn. Có nhiều comments bày tỏ tâm trạng, cũng để ở chế độ ẩn, không cần thiết. Trừ phi những chuyện riêng tư để như thế rất hợp lý. Khi đọc lại các nội dung này vui buồn lẫn lộn. Để copy các comments phải làm thủ công mở hết tất cả ra. Rồi lưu lại.
·                                  
o                                                        Trang
o                                 Nov 28, 2009 6:36 PM
                                             
Bác thách đố thì cháu run, run thì cái Linh Tinh nó dao động nên "cảm" ko chính xác nữa bác ui. ^^ Để sát giờ nộp bài cháu thử vận may xem sao vậy. Cái câu trong bài 8 bác hỏi ko thể dựa vào suy đoán dc vì "Ai mà biết dc bác Bửu Đình tính gì chứ". ^^ Chắc bác mệnh Thiên Đồng thâm sâu rùi (đùa thui ạ, hì hì) :p. Nghĩ nhiều quá đâm ra bất lợi vì có khi suy đoán quá mức thành ra lầm lẫn. Ví dụ như có khi cháu nghĩ bác gọi mẹ là "mẹ" thật, còn câu bác nói biết đâu là bác tung hoả mù. Xa hơn 1 xíu nữa là biết đâu tưởng bác tung hoả mù thế mà là bác nói thật, xem như giúp các bạn loại trừ 1 trường hợp để dễ đoán trúng hơn. Tính vậy thì phải nhòm lại coi cái tính bác Đình là thích thả hay thích nắm đây, thích cho các cháu ăn điểm cho vui cả làng  hay thích đùa cho rơi rụng hết mới bất ngờ thú vị.
Reply this comment
o                         Bửu Đình
§                                                  Bửu Đình
§                            Nov 28, 2009 7:08 PM                                    
Thật tình trong tâm bác là đánh chặn các bạn lại không cho đạt điểm 10. Ít nhất là có 3 câu khó, không dính cả 3 thì dính 2. Vì sao ư? Bác không muốn các bạn có thói quen kiêu ngạo tự đắc. Nhưng vẫn tạo điều kiện các bạn đạt trên 5 điểm trở lên thôi cũng tự mãn một phần.
·                                 Trang
o                                                        Trang
                             Nov 28, 2009 12:24 PM
Thế là cháu 2 lần đoàn đúng câu may mắn rồi bác ạ. Hihi, là do cháu đang hạn Thiên Đồng hay do cái bản chất tử Mệnh vốn hay dò xét đây. Cháu nghĩ cũng dễ lắm bác ạ, nhìn qua 1 loạt thấy ko ai trả lời giống ai, cao lắm là chỉ dc 1 người 10 điểm. Cộng thêm 1 xíu linh cảm nữa. :)
Reply this comment
o                         Bửu Đình
§                                                  Bửu Đình
§                                Nov 28, 2009 4:41 PM
§                                              
§                                                 
THIÊN ĐỒNG có tính thông minh, Dò xét là LIÊM TRINH. Bài làm không ai giống ai mà sao kết luận nhiều người điểm 10 là thiếu cơ sở. Linh cảm là sao LINH TINH. Cháu còn cơ hội vận dụng thông minh, may mắn của THIÊN LƯƠNG, Linh cảm để đoán bác gọi mẹ bác là gì? Chấp luôn cả dò xét LIÊM TRINH.
·                                 Ngoc
·                             
·                                 Nov 28, 2009 10:35 AM
·                             
·                                
Thưa bác, cháu có đọc 1 bài viết của bác rằng tên người có trên lá số tử vi. Vừa rồi đọc đến sao Linh tinh, bác có nói vua chúa dùng cái "khánh ngọc"... vậy cháu có Linh tinh chiếu mệnh, mà tên thật cháu là "Khánh Ngọc" thì có đúng cách trong tử vi không ạ? Hôm trước bác có cho ví dụ người tên là Minh Châu thì có bộ Cự Đồng và Khôi, cháu cũng đã kiểm chứng được điều này trên lá số của 1 cháu bé. Hay thật, học tử vi của bác thật là nhiều điều thú vị. Cháu xin cảm ơn bác ạ!
Reply this comment
·  Bửu Đình
o                         Bửu Đình
o                     
o                         Nov 28, 2009 11:18 AM
o                     
o                        
Bác đã nói rồi. Thần Thánh là chuyện có thật. Bác đang tạo các cháu trở thành thánh. Ta học của họ nhất quyết còn giỏi hơn họ. Biết đâu mai sau VN trở thành quốc gia nổi tiếng nhất trên phương diện Huyền Bí học.

·                                 Trang
o                                                        Trang
o                   Nov 28, 2009 1:15 AM

Chau xin trinh bay lai a. Câu 1: Triệt. Câu 2: Lực sỹ . Câu 3: Hồng Loan. Câu 4: Quốc Ấn và Phục Binh . Câu
5: Tử Vi và Phục Binh. Câu 6:    A1,  B4, C2, D3. Câu 7:  Quốc ấn. Câu 8: Tiểu Hao. Câu 9: Kinh Da Câu 10: Linh Tinh Câu may mắn: 0 nguoi
Reply this comment
o                         Bửu Đình
§                                                  Bửu Đình
§         Nov 28, 2009 1:44 AM                    
Như vậy cháu là người đoán đúng câu may mắn. Bác lấy bản tin lúc 23 giờ để chấm, nên không ngờ cháu đoán đúng chi tiết này.
·                                 Yahoo! UserYahoo! User
·              Nov 27, 2009 8:44 PM
·                             
·                                

Học trò vừa “ về nhà” hôm qua, mới lướt qua thăm Bác Bửu Đình và các bạn cho đỡ nhớ. Nôn nao, cồn cào, ước mong,háo hức đợi chờ được gặp những trang viết của Bác Bửu Đình, đó là nỗi nhớ. 
70 ( +,- 3) sự ước mong, đợi chờ để được hàng ngày gặp Bác Bửu Đình, đó thật sự là hạnh phúc. Hạnh phúc là có người đợi ,chờ, mong mình, đó mới   là cuộc sống. Đáng để sống. Bác thật là người hạnh phúc. 
Cháu xin được vào phần bài làm như sau: 
Học trò có suy nghĩ nếu là người đầu tiên trả bài thì hơi mạo hiểm vì có thể về trắng tay. Nếu trả bài sau các bạn thì có thể Bác Đình sẽ nói   Hầu như các câu đều đã có người đáp đúng, Học trò xin chọn giải pháp sẽ trả bài các câu mà có nội dung khác với nội dung các bạn đã trả lời. Sau khi đọc phần trả lời của 20 bạn trước, Học trò nhận thấy các bạn đã trả lời đúng như mình nghĩ, chỉ duy nhất có một câu là khác với suy nghĩ của mình nên Học trò xin trả lời câu đó như sau: 
Câu may mắn: có 20 bạn được điểm 10( ước mong). 
Ngoại lệ: cháu xin phép Bác Bửu Đình được nói tại đây với bạn Phương Châu rằng: bạn không vô duyên, đúng là tôi đã có trêu bạn, nếu có mạo muội, học trò xin được bạn tha thứ. 
Cuối bài, học trò xin chào ĐẠI GIA ĐÌNH. Chúc GIA ĐÌNH luôn vui, đầm ấm và hạnh phúc. 
Cháu chào Bác. Kính Bác.
o                         Bửu Đình
§                                                  Bửu Đình
§     Nov 27, 2009 10:02 P                   
Nếu trả bài sau các bạn thì có thể Bác Đình sẽ nói    Hầu như các câu đều đã có người đáp đúng . Người đáp đúng sau cùng lại là người giỏi nhất. Sao cháu không nghĩ điều đó?
·                                 nghiem
o                                                        nghiem
o                              Nov 27, 2009 2:29 PM                       

Thưa Bác! Cháu định chờ phút cuối mới post bài nhưng cái tính"lanh chanh" của Hỏa Tinh nó hành Cháu nên Cháu post bài sớm hơn dự định. Lần này làm bài là copy bài của các bạn cộng với sự ám trợ của Bác! 
Câu 1: Nửa - Sao Phi Liêm 
Câu 2: Trông - Sao Lực Sỹ 
Câu 3: Có duyên - Thiên Hỉ 
Câu 4: Sống lại - Quốc Ấn + Lộc Tồn 
Câu 5: Sống lại(Phục Sinh) - Phục Binh + Tử Vi 
Câu 6: Người nào việc nấy - 4B - 2C - 3D - 1A 
Câu 7: Khắc sâu - Quốc Ấn 
Câu 8: Tiểu, ít - Sao Tiểu Hao 
Câu 9: Phế, Lập: Triệt - Tuần (Câu này Cháu thấy khó nhất) 
Câu 10: Chuông, cái chuông: Sao Linh Tinh 
***Câu may mắn: Cháu đoán lần này có khoảng trên dưới 2 bạn được 10 điểm, vì quả là như Bác nói(ám trợ):" BÀI NÀY KHÓ ĐẤY !"
Reply this comment
o                         Bửu Đình
§                                                  Bửu Đình
§               Nov 27, 2009 4:45 PM
Chưa chi đổ thừa bác ám trợ rồi.
·                                 Rikatori
o                                                        Rikatori
o      Nov 27, 2009 1:14 PM                    
Cháu lại edit câu 9 nữa ạ. Quá tam 3 bận hé Bác. " Phế lập" không thôi thì là bộ Kình Đà ạ. Kình là đưa lên, Đà là hạ xuống. Hihi, kiếm điểm 10 của Bác toát cả mồ hôi. Cháu cứ xào đi xào lại tài liệu đến mờ cả chữ luôn ấy Bác ạ. Thế mà vẫn sai. Hic.
Reply this comment
·                                 Rikatori
o                                                        Rikatori
o                             Nov 27, 2009 12:58 PM                            
Cháu xin edit câu 9 ạ: Phế là trừ ra là sao Triệt. Trưởng là lớn, là đại tức là sao Đại hao. Lập là cộng vào tức sao Tuần. Thứ là nhỏ, là tiểu tức là sao Tiểu hao. Vậy, "Phế trưởng lập thứ" là Triệt đại và Tuần tiểu ạ.
Reply this comment
·                                 Rikatori
o                                                        Rikatori
o     Nov 27, 2009 12:50 P         
Cháu xin trả lời. Câu 1: "Nửa" trong phân nửa, 1 nửa, nửa chừng, hay dấu chia đều là sao Triệt. Câu 2: Trông là sao Lực sỹ . Đứng trông là Kình Lực. Ngồi trông là Đà Lực. Câu 3: Có duyên là sao Hồng Loan. Duyên ngầm không có lộ ra ngoài, khác với Đào Hỷ. Câu 4: "Sống lại" ở câu này có nghĩa là hồi tưởng lại, nhớ lại cho nên cháu chọn 2 sap Quốc Ấn và Lưu Hà. Quốc ấn ( ấn tượng khó quên). Lưu Hà (lưu lại, khắc sâu vào). Câu 5: "phục sinh" có nghĩa là sống lại. Mà trong tử vi, sao Tử Vi nghĩa là chết, sao phục binh là trở lại, trở về nên cháu đoán bộ sao Tử Vi và Phục Binh. Câu 6:    A3,  B4, C2, D1. Câu 7:  Khắc sâu là sao Quốc ấn. Câu 8: Tiểu nhị, tiểu đồng, ăn ít...là sao Tiểu Hao. Câu 9: Phế lập cháu đoán như trừ ra, cộng vào nên chọn bộ Tuần Triệt. Câu 10: Tiếng chuông là sao Hỏa, còn cái chuông là sao Khốc trong mã khốc khách. Câu may mắn: Hic, cháu thường không gặp may đâu ạ. Nhưng dù sao thì cháu cũng xin trả lời là có chừng 2 người được điểm 10 ạ.( Sai nhiều là do không đọc kỹ câu hỏi của Bác thôi.)                        
Reply this comment
·                                 tran
o                                                        tran                                   
o                                                        Nov 27, 2009 12:40 PM
                                         Bài này khó bác ơi, 1) Triệt chủ nửa chừng vậy cháu chọn Triệt 2)Trông ngóng, đợi chờ là sao lực sỹ 3)Có duyên là sao Hồng loan, thiên hỷ 4)Sống lại là sao: Thiên việt + Phục binh hoặc Khôi + phục binh 5)Tử vi + Phục binh 6) 1A; 4B; 2C; 3D 7)Khắc sâu là sao quốc ấn, càng khó nhạt phai khi có lưu hà 8)Tiểu hao 9)Phế trưởng: Triệt Kình; lập thứ: Tuần đà 10) Điếu khách kẻ báo tin 11)2 người